Tại sao ĐTC Gioan Phaolô II bị ám sát?
Cho đến nay thế giới vẫn chưa hoàn toàn biết được tất cả sự thật về cái Bí Mật tại sao này!
Mặc dù đã bắt được tay sát thủ Ali Agca, nhân vật được thuê ám sát ngài, và chính nhân vật này cùng lắm cũng chỉ biết kẻ thuê mướn mình là ai, nhưng chưa chắc biết được ý định sâu xa bí mật của kẻ sử dụng cái tài sát thủ của hắn.
Bởi thế, chúng ta không cần biết thế lực nào đã sử dụng tay sát thủ Ali Agca để sát hại ĐTC Gioan Phaolô II. Chúng ta chỉ cần biết, như lịch sử đã chứng thực, ngài đã được Đấng Quan phòng Thần linh sử dụng để làm cho "Nước Nga trở lại" nói riêng, một biến cố lịch sử chưa từng thấy lại liên quan đến chung khối cộng sản Âu Châu.
Vậy vấn đề được đặt ra ở đây là nếu lịch sử không có vị Giáo hoàng người Ba Lan Gioan Phaolô II này thì chắc hẳn đã không có chuyện ngài bị ám sát?!? Do đó chính chuyện vị hồng y Ba Lan Karol Wotiyla thuộc khối cộng sản Đông Âu bất ngờ trở thành Giáo hoàng sau 455 toàn Giáo hoàng Ý là một bí mật của Đấng quan phòng thần linh đã đến lúc tỏ cho con người biết vào cuối thế kỷ 20, một thế kỷ với 2 Thế Chiến và 2 Chế độ sát nhân là Phát Xít Đức Quốc xã và Cộng sản.
Nhưng làm thế nào lại có thể xuất hiện một vị tân Giáo hoàng Balan được chứ, như chính thế giới bàng hoàng kinh ngạc thấy ngài thực sự xuất hiện ở ban công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 16.10.1978! Đúng vậy nếu những gì con người không làm được thì Đấng Quan phòng thần linh đã làm một cách lạ lùng trước mắt chúng ta nhờ đó chúng ta tin vào Ngài hơn.
Theo các chứng từ lịch sử, được các sử gia viết về ĐTC Gioan Phaolô II nghiên cứu và truy tầm, đã cho thấy chính cộng sản trực tiếp nhúng tay vào việc làm nên vị Giáo hoàng người Ba Lan này, một việc làm họ tưởng là đỉnh cao trí tuệ mà cuối cùng lại hóa ra dại khờ chưa từng thấy, vì họ đã bị sập bẫy an bài thần linh vô cùng khôn ngoan thượng trí của Đấng Quan phòng làm chú lịch sử loài người.
Thực sự là thế. Ở chỗ, khi Đức Tổng Giám mục TGP Krakow Balan, một trong ít giáo phận trọng yếu của Giáo Hội ở Balan qua đời vào năm 1962 thì Đức Hồng Y Giáo chủ Balan đã tìm 1 vị có máu chống cộng để thay thế bằng cách gửi về Tòa Thánh 3 vị giám mục ưng ý nhất của mình. Nhưng 1 năm rưỡi sau mới biết rằng thư của vị hồng y giáo chủ này đã bị cộng sản giữ lại, với lý do trong danh sách 3 vị được chọn không có tên của Đức cha phụ tá Karol Wotiyla của TGP Krakow này.
Tại sao vị hồng y Giáo chủ của Giáo Hội ở Balan không chọn chính Đức Giám Mục phụ tá của TGP Krakow là Đức cha Karol Wotiyla lại được cộng sản Balan chọn, nếu không phải vị giám mục lịch sử này bấy giờ, trước cả giáo quyền lẫn chính quyền, chỉ là một nhà trí thức dạy triết trong đại học và là vị chuyên về mục vụ gia đình cùng giới trẻ, chẳng có vẻ chính trị. Bởi thế bề ngoài ngài không có máu chống cộng nên không được giáo quyền chọn nhưng lại được chính quyền ưa chuộng vì họ sẽ dễ nắm đầu ngài...
Cũng chính thời gian 1 năm rưỡi của bức thư đề cử 3 vị giám mục cho TGP Krakow bị cộng sản ngâm tôm ấy là thời gian đủ dài để Đức giám mục Karol Wotiyla Balan trở thành nổi tiếng trong Công Đồng chung Vaticanô II (11.10.1962 - 8.12.1965). Bởi vậy mà khi bức thư đề cử của Giáo Hội ở Balan đã cho tên của Đức Cha Karol Wotiyla vào làm 1 trong 3 vị có thể thay vị TGP quá cố TGP Krakow Balan, để chiều theo chính quyền cộng sản Balan nhờ đó thư đề cử mới được gửi đi, thì Đức Giám Mục Karol Wotiyla đã được ĐTC Phaolô VI chọn và bố nhiệm. Có làm Tổng Giám Mục của một TGP quan trọng ở Balan Đức Karol Wotiyla mới được thăng hồng y và mới được chọn bầu làm Giáo hoàng.
Tuy nhiên khi nhân vật Giáo hoàng người Ba Lan được chính quyền cộng sản Balan tuyển chọn làm vị Chủ chiên cho TGP Krakow vào đầu thập niên 1960 ấy đã từ từ hiện nguyên diện mạo triết gia nhân bản của ngài, nhất là trong chuyến tông du của ngài lần đầu tiên trong 8 lần ngài về Balan, dịp bộ mặt chống cộng của ngài xuất hiện với chủ trương minh nhiên và mãnh liệt cương quyết bênh vực và bảo vệ nhân quyền của ngài. Phải chăng đó là lý do khối cộng sản đã âm mưu và tìm cách diệt trừ ngài qua bàn tay sát thủ chuyên nghiệp Ali Agca. Nhưng kế hoạch ám sát ngài lại chọn phải ngày lành tháng tốt là 13.5.1981, ngày thiên định để vị giáo hoàng "totus tuus" này cảm thấy mình được Thánh Mẫu Fatima cứu nên đã đọc Bí mật Fatima phần 3 để rồi sau đó đã hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và cuối cùng "Nước Nga (đã) trở lại". Tuyệt vời. Magnificat anima mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa.
Phải chăng ĐTC Gioan Phaolô II là vị Giáo hoàng Balan đã được chính Chúa Giêsu tiên báo cho Chị Thánh Faustina biết khi Người ám chỉ: "Từ Balan sẽ phát ra một tia sáng sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha"? (Nhật ký 1732). Trong khi chờ đợi theo dõi Bí Mật Fatima đã được ứng nghiệm nhưng chưa hoàn tất vào lần tới, vì có liên quan đến LTXC, một vấn đề sẽ được trình bày và chia sẻ trong Tháng Thánh Tâm Chúa 6/2026, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong 3 ngày qua được tóm gọn ở đường kết nối tổng hợp sau đây:
Giáo hoàng
Giáo hội
Liên hiệp Quốc tế
Hoa kỳ và Mỹ châu
Nga sô, Liên Âu và NATO
Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á
Do Thái, Trung Đông và Tây Á
Úc châu và Phi châu
Việt Nam
Nhân bản Nhân sinh
Thiên tai Thảm họa
Điều hướng bài viết
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh